Ra đồng thả... "dê"

Thứ năm, 30/07/2015 08:00

(Cadn.com.vn) - Từng có tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, sau khi mãn hạn tù nhưng không có nghề nghiệp ổn định nên Nguyễn Văn Vỹ (1991, trú xóm 5, xã Nghi Công Nam, H. Nghi Lộc, Nghệ An) suốt ngày chơi bời lêu lổng, đua đòi theo chúng bạn. Một trong những thú chơi khác người của Vỹ đó là tải những video clip phim đen về điện thoại của mình để thỏa mãn nhu cầu về sinh lý. Cũng chính vì nghiện sex nên Vỹ đã dẫn mình vào con đường phạm tội.

15 giờ 45 ngày 22-7, trong lúc đi chơi tại khu vực cánh đồng Ông Mộc thuộc xóm 3, xã Nghi Công Nam, H. Nghi Lộc, Nguyễn Văn Vỹ phát hiện cháu N.T.T.N (2002) đang ngồi đào rau má. Nhìn thấy gương mặt xinh xắn, thân thình phổng phao của N., trong đầu Vỹ liền nghĩ đến ý định đen tối. Nghĩ là làm, Vỹ liền tiến lại gần nơi cháu N. ngồi để bắt chuyện và lân la làm quen “cháu đào rau má làm chi rứa?”. N. trả lời “cháu đào rau má về sắc uống”. “Để chú đào giúp cho” - Vỹ tiếp lời. Thế nhưng, có ai ngờ rằng sau màn chào hỏi để lấy niềm tin từ cháu N., Vỹ bắt đầu hiện nguyên hình là một tên yêu râu xanh. Ngay lập tức, tay trái của Vỹ cầm lấy chiếc liềm mà cháu N. dùng để đào rau má còn tay trái của hắn nắm chặt tay N. và kéo qua một khu đất trống khác gần đó. Vừa đi Vỹ vừa đe dọa cháu N. là không được hét lên nếu không sẽ bị giết. Sau khi đe dọa, Vỹ thực hiện hành vi đồi bại với N. mặc cho cháu van xin, khóc lóc. Trong lúc đang “hành sự” thì phát hiện anh Nguyễn Duy T. và anh Lê Văn Q. (trú cùng xóm 3, xã Nghi Công Nam) đi ngang qua nên Vỹ liền thu dọn hiện trường rồi giả vờ cầm chiếc điện thoại gọi rồi tìm đường tẩu thoát để mặc cháu N. ngồi khóc vì sợ hãi. Trước khi đi, Vỹ không quên gằn giọng đe dọa cháu N. là không được nói chuyện này với ai nếu không sẽ bị giết.

Nguyễn Văn Vỹ tại CQĐT.

Về phần cháu N. sau khi về nhà, gương mặt phờ phạc như người mất hồn, tâm lý hết sức hoảng loạn, sợ hãi, ai hỏi chuyện gì cũng không dám nói mà chỉ lắc đầu. Sau một thời gian thuyết phục và gặng hỏi chuyện con, bố mẹ N. mới ngã ngửa khi nghe cô con gái bé bỏng của mình kể lại toàn bộ câu chuyện khủng khiếp trong buổi chiều đi hái rau má. Bố mẹ cháu N. nhanh chóng làm đơn trình báo lên CAH Nghi Lộc. Nhận tin báo, CAH Nghi Lộc nhanh chóng vào cuộc điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và tiến hành sàng lọc đối tượng, đặc biệt thông qua các đặc điểm nhân dạng mà bị hại cung cấp, CAH Nghi Lộc đã nhanh chóng tiến hành bắt giữ Nguyễn Văn Vỹ khi y đang trốn ở khu vực núi Đại Huệ, xã Nghi Công Nam.

Tại CQĐT, Vỹ khai nhận hành vi của mình. Trả lời câu hỏi của các ĐTV, Vỹ thú nhận là do thường xuyên tải phim “đen” về điện thoại xem và nghiện sex nên ngày 22-7, thấy cháu N., Vỹ đã không kìm chế được mình và giở trò đồi bại.

Hiện CAH Nghi Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố Nguyễn Văn Vỹ về hành vi “Hiếp dâm trẻ em” để tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý đối tượng trước pháp luật.

D.H